"Để chồng tự do trong thời gian thai sản, tôi không ngờ lại nhận được cú điện thoại bất ngờ từ một người phụ nữ lạ khi gần sinh"
Chồng tôi có nhu cầu sinh lý cao, trong khi tôi cũng khá năng nổ nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi khát vọng của anh. Dù trước đây tôi từng yêu nhiều người, nhưng chồng tôi mới thực sự là "cao thủ". Anh có thân hình cường tráng và gương mặt cuốn hút, khiến nhiều cô gái phải lòng. Chúng tôi hòa hợp không chỉ trong tình yêu mà còn cả chuyện giường chiếu. Tuy nhiên, với tôi, tình dục không phải là yếu tố chính; điều quan trọng là cùng nhau phấn đấu cho những mục tiêu lớn trong hôn nhân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc mang thai sẽ làm giảm nhu cầu của mình, nhưng may mắn là chồng tôi rất chung thuỷ và luôn chăm sóc tôi tận tình.
Tôi tự tin vào ngoại hình và năng lực của mình, cùng với sự giàu có của gia đình bên ngoại, nên chồng không dám lăng nhăng. Sau một năm kết hôn, chúng tôi có tin vui về em bé, nhưng tôi bắt đầu lo lắng về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Ban đầu, chúng tôi vẫn vui vẻ, nhưng khi bụng tôi to lên, tôi dần mất hứng. Tôi đã nói thẳng với chồng về việc anh có một chiếc điện thoại khác chứa nhiều hình ảnh và clip không lành mạnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng không nghĩ nhiều, miễn là chồng không phản bội.
Khi trao đổi với chồng về việc kiêng khem trong thời gian tôi mang thai, anh khẳng định sẽ kiềm chế và không bao giờ ngoại tình vì anh yêu tôi. Tôi cũng nói với chồng rằng nếu anh muốn thả cửa, tôi không phản đối, miễn sao an toàn và không làm mất thể diện gia đình. Gần đây, khi tôi đã sinh con được 3 tháng, một người phụ nữ lạ đã gọi điện, đe dọa sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của chồng tôi lên mạng xã hội nếu tôi không làm theo yêu cầu của cô ta.
Dự đoán được từ những vụ lừa đảo, tôi thách cô ta gửi hình ảnh, và đúng là chồng tôi xuất hiện nhưng chỉ là ảnh chụp màn hình từ video chat. Tôi cứng rắn dọa sẽ dùng pháp luật nếu cô ta có hành động manh động, và nói rằng tôi đã cho phép chồng làm vậy. Sau đó, cô ta cúp máy và không liên lạc lại. Khi chồng về, tôi đã trách mắng anh rất nặng, còn anh chỉ xin lỗi và mong tôi đừng tức giận ảnh hưởng đến con. Giờ đã sinh con, tôi bình tĩnh nhìn lại và nhận ra không thể cho chồng tự do làm theo ý mình nữa. Tôi khuyên các mẹ bỉm sữa từng mắc sai lầm như tôi hãy suy nghĩ lại và đừng quá chiều chồng.



Source: https://afamily.vn/cho-chong-tha-cua-trong-giai-doan-thai-san-de-giai-quyet-nhu-cau-ngo-dau-luc-gan-sinh-con-toi-nhan-duoc-cuoc-goi-set-danh-tu-nguoi-phu-nu-la-20210508121428077.chn